ThietBiNhaTam.netCó nhiều dấu hiệu để hy vọng một năm mới khởi sắc hơn. Tết tới sẽ lại vui ... ???
Xem thêm
Thích
Trả lời
09/02/2014
Đăng
tung_linhkiennaDần dần tết cũng chả còn háo hức như ngày bé nữa , thôi thì 1 năm cũng cần có dịp tụ họp thư thái nghỉ ngơi gặp mặt nhau . Bên e bận đến chiều 30 mới xong , khó thì khó mà đến nhà ai cũng thấy chả thiếu thứ gì hihi
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/02/2014
Đăng
ch0i_v0_banChưa năm nào đón Tết lại nhạt nhẽo như năm nay,chả có không khí gì cả.
bao giờ khai xuân đấy em nhỉ :D
Xem thêm
Thích
Trả lời
01/02/2014
Đăng
malangkinhChưa năm nào đón Tết lại nhạt nhẽo như năm nay,chả có không khí gì cả.
Xem thêm
Thích
Trả lời
01/02/2014
Đăng
diepnh1979Công ty giữ 2 tháng lương chưa có 1 thông báo nào. Trên dưới đang há hốc mồm chờ mà các sếp gần như không biết.
Năm nay chổng mông ở HN qua tết rồi
Tết rồi..thưởng của em đâu
Sáng,chiều cả lũ nhìn nhau đợi chờ
Nghang phòng sếp cứ ngó lơ
Doanh thu,thưởng tết lập lờ nước đôi
Thỉnh thoảng bóng gió xa xôi
Năm nay kinh tế rã rời..chán ghê
Bọn em nghe thấy tái tê
Thưởng mà không có về quê bằng gì ?
Lại còn trăm thứ phải chi
Vợ lên danh mục những gì cần mua
Mà nàng nghang tính như cua
Nghèo..cũng không thể để thua láng giềng
Lại còn vợ bé,nhà riêng
Chờ em từng phút mang tiền về cho
Không thì thằng khác sẽ lo
Và em chắc chắn bị cho...ra đường
Thôi thì..xin sếp hãy thương
Bọn em lương thấp trăm đường phải lo >:)
totiteCoi chừng năm tới lại ước mơ được như năm nay.
Triều đình mục nát - Đất nước mục ruỗng
Quan trộm cướp - Dân lưu manh
Kinh tế bấp bênh, xã hội đại loạn
Xem thêm
Thích
Trả lời
28/01/2014
Đăng
nobitastupidCông ty giữ 2 tháng lương chưa có 1 thông báo nào. Trên dưới đang há hốc mồm chờ mà các sếp gần như không biết.
Năm nay chổng mông ở HN qua tết rồi