Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa
Tạo bài viết
Thêm ảnh
Khách vãng lai

đọc hay up cho các bác trưa đỡ buồn ngủ , có thêm thì bổ sung

Bánh mì phải có patê
Làm trai phải có máu dê trong người!!!


Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!


Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rồi……anh cạy tủ anh đi!!!!


Yêu là ị trong lòng một đống !!!
Rồi âm thầm lặng lẽ thả trôi sông!!!


Ngồi học hồn để lên mây
Ông tiên ổng hỏi: “Lên đây làm gi?”
Thưa rằng lên hỏi đề thi
Ông tiên ổng chửi : “Về đi, con mẹ mày…!!”


yêu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!


Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội và ng
Em còn ngồi đó, 5000 …mất tiêu

... Xem thêm
Thích
Bình Luận
Chia sẻ
Khách vãng lai
nobitastupid
Yêu là ị trong lòng một đống !!! Rồi âm thầm lặng lẽ thả trôi sông!!!
Xem thêm
Thích
Trả lời
12/09/2012
Khách vãng lai
hungpr
chiếc vòng là để đeo tay ngày nay bác sỹ đặt ngay vào() dạ em tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình đi hát karaoke: con vịt nó....thịt con ngan sau đây tiếng hát cây đàn sinh viên ủng hộ kháng chiến: hoan hô đồng chí PHẠM TuÂN Bay lên vũ trụ 1 tuần về ngay đi uống rượu làm trai cho đáng nên trai chai thì 1 loét chai thì 65 (lượm lặt sưu tầm)
Xem thêm
Thích
Trả lời
12/09/2012
Khách vãng lai
vancuong86
tem toàn cái đọc rùi
Xem thêm
Thích
Trả lời
12/09/2012
Khách vãng lai