Giời lạnh thế này, ở nhà thôi
Chùm chăn cho ấm áp cuộc đời
Thất ngôn, xin đừng câu nệ chữ
Bát cú, lạnh cần bát cơm thôi
Lượn phố, sao bằng lên lướt Net
Dạo hè, thà dạo phây búc chơi
Nhắn nhủ anh - chị mấy ngày rét
Thuế má, Nhà nước miễn nộp rồi.....
----------------------
Ver 2:
Giời lạnh thế này ... gọi gấu thôi
Trùm chăn 2 đứa .. ấm lắm rồi
Anh ngâm, em xướng, làm thơ phú
Khi tung, lúc hứng, gào ông tôi
Hì hà, hì hục, giời dần ấm
Ngơi nghỉ, rùng mình, lại lạnh tôi
Thế nên phải nhớ trùm chăn kín
Kẻo Thượng mã phong, lại đổ giời
diep1979giời lạnh thế này,tuyển gấu thôi
ôm nhau,cảm nhận cái rực người
hôn nhau,mải miết..tay tìm kiếm
người nóng bừng bừng,thích thích ơi
có gấu..chẳng thèm ra phố chơi
cà phê,quán vắng nói chuyện đời
chán chê ra phố tìm nhà nghỉ
hai đứa phập phồng thích mê tơi
VER 2 :D
trời lạnh sao bằng không có em
cô đơn ra phố,phố lên đèn
em đi bỏ lại mùa đông lạnh
hoảng hốt anh tìm trong bóng đêm
quán vẫn còn đây bên phố xưa
ghế đá mình anh bỗng thấy thừa
sương đêm,gió rét,lòng anh lạnh
hay tại lối về đang có mưa?