fuckerKhi xưa em ở trên dời ,
Đứt dây rơi xuống làm người trần gian
Tưởng anh thật nết hiền lành
Em mới nhắm mắt liều mình theo anh
Lấy anh từ thuở mười lăm
Em nằm trên giường chồng đun xuống đất
Đến khi mười tám đôi mươi
Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường.
Họa gieo cho kiếp tình trường
Tối em không ngủ , thường ngồi đợi anh
Chồng đi tập tụ yến oanh
Hết giờ nhậu nhoẹt gái vây quanh mình .
Thân anh sung sướng đa tình
Vợ con cứ phải đi rình quả tang
Khi cứng rắn , lúc nhẹ nhàng
Chỉ mong đừng có bệnh đâu mang về .
Nhiều lần chồng đã từng thề
Con là thứ nhất , vợ hề thứ hai
Thế rồi chỉ được vài ngày
Chứng nào tật ấy lại bày ra luôn .
Làm người phải nhớ cội nguồn
Ai sinh ra vợ , ai tuồn ra con
Đừng như chú ếch ca dòn
Không thương chì chớ , lại còn lu loa .
Nay , chồng ăn chả quá nhiều
Vợ theo lối đó cũng liều ăn nem
Sau này đừng có lèm bèm
Hãy coi đời trước , hãy xem lại mình !
Đêm nằm vuốt bụng thở dài
Thương chàng có một thương dai mười phần
Chim khôn chim đậu nhà lầu
Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim .
>:)>:)>:)