Em ơi anh muốn la`m ti`nh
Yêu ta đẹp tựa bình minh ngọt ngào
Như chim nguyện sẽ đưa vào
lô`ng son tình ái treo cao gác vàng
Hàng đêm sẽ được ngắm hàng
Ngàn sao tinh tú chớp vàng chớp xanh
Người đời ganh tỵ chim anh
Vũ hạnh phúc với lô`ng xanh tuyệt vời.
mr_love1987Trăm năm sóc lọ mòn sơn
Không bằng mười phút hót gơn thổi kèn
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
biostarGia súc với chả gia cầm
Kiểu này bán hết cầm tiền phang lô
Ra đướng thì nhớ cầm ô.... đang ngâu tháng bảy tồ tồ cả đêm
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
mr_love1987gà trống gà mái đá nhau
đàn lợn ụt ịt rủ nhau ra rình
đàn chó nắm bắt tình hình
đàn trâu nghé ọ l.àm t.ình với nhau
bồ câu mắt trước mắt sau
đã lẻn vào tổ phic.h nhau ầm ầm
Gia súc với chả gia cầm
Kiểu này bán hết cầm tiền phang lô
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
hungprĐọc thơ tưởng chuyện gia cầm
Té ra là chuyện vào hầm phang nhau
gà trống gà mái đá nhau
đàn lợn ụt ịt rủ nhau ra rình
đàn chó nắm bắt tình hình
đàn trâu nghé ọ l.àm t.ình với nhau
bồ câu mắt trước mắt sau
đã lẻn vào tổ phic.h nhau ầm ầm
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
hunghn57anh em mua rẻ vào ngay
có con sh tháng này bán luôn
giá thì đã có cái khuôn
em mong gạc đá cả nhà tha cho
bán xong làm bữa cá kho
mời anh chủ thớt mời luôn cả nhà
đến luôn trà qoán chúng ta
vừa chơi vừa đốt ha ha vui cười
http://muare.vn/oto-xemay-Moto/4954423
:)):)):)):))
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
blackboyEm ơi anh muốn la`m ti`nh
Yêu ta đẹp tựa bình minh ngọt ngào
Như chim nguyện sẽ đưa vào
lô`ng son tình ái treo cao gác vàng
Hàng đêm sẽ được ngắm hàng
Ngàn sao tinh tú chớp vàng chớp xanh
Người đời ganh tỵ chim anh
Vũ hạnh phúc với lô`ng xanh tuyệt vời.
=D>=D>
Đọc thơ bác thấy nứng nồn
May mà nhìn thấy có nải chuối xanh:-":-":-":-":-":-"
mr_love1987bác làm thơ nối thì phải quote hay @ thì anh em mới bít mà vào tiếm thơ chứ[:D]
gà chồng mào đỏ trọc lông
dùng chiêu đạp mái đóc mồng vợ lên
gà vợ nhảy phốc lên trên
gà chồng thủ thế rồi rên ầm ầm[:D]
<p style="color:#808080;font-size:9px;"><i>-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------</i></p><!-- Time:08:49:34, 08-09-2012-->
nay ngồi rảnh lại vào khai quật ngôi mộ cổ của anh em
@<a href='member-740898'>mr_love1987</a>
@<a href='member-769436'>hunghn57</a>
Đọc thơ tưởng chuyện gia cầm
Té ra là chuyện vào hầm phang nhau
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
hunghn57hôm nay thứ 7 đường đông
sao anh lại chẳng mua hồng tặng em
ngồi buồn giở máy ra xem
thấy dòng comet làm em vãi hàng
;));));));));))
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
trungkxim3 vãi .. em đọc mà đếu nhịn được cưòi ý =)))))
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/09/2012
Đăng
Xem thêm bình luận
Xóa bài viết.
Bạn có chắc muốn xóa bài viết này không?
Là thành viên của Muare bạn sẽ được
Kinh doanh mọi lúc mọi nơi trên Muare
Bán hàng hiệu quả với thị trường 50.000 khách hàng tiềm năng hoạt động hàng ngày trên Muare
Mua hàng hóa với giá trị hời tại hơn 1.000 shop uy tín
Tham gia cộng đồng thương mại hoạt động nhộn nhịp bậc nhất