ngày xưa như sắt như đồng
như đinh đóng cột..như rồng phun mưa
bây giờ như cải muối dưa
mười thang minh mạng vẫn chưa nghẩng đầu [-O<
gần nửa thế kỉ dãi dầu
cái thời oanh liệt còn đâu nữa mà...:(
ngày xưa súng ống sáng lòa
bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo :confused:
ngày xưa sung sức thì nghèo
bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi :-s
ngày xưa lớn khỏe như chồi
bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu :((
diepnh1979hôm nay sếp gọi lên phòng
hỏi TH đã chuyển công cho mình ?
cả phòng kế toán lặng thinh
đã hơn hai tháng mỗi mình true milk
sếp nghe nói mặt buồn thiu
các em cố gắp chắp chiu qua ngày
dù công ty chẳng phải vay
KTC mãi thế này cũng toi
các em phải có đôi lời
công văn chuyển đến tay người trả lương
kế toán là phải biết lường
khi TH họ chậm lương bên mình
làm sao nói để trọn tình
ngoài công dịch vụ còn tình anh em
mấy năm làm việc thân quen
hai tháng dịch vụ bõ bèn chi đâu
TH chắc chẳng lo âu
nhận hóa đơn sẽ chuyển mau cho mình
true milk doanh nghiệp quang vinh
chắc đợi kế toán nhà mình nhắc thôi
chiều nay em nói đôi lời
nhắc bên TH cho người chuyển ngay
kế toán em đợi ở đây
mong TH biết tháng này cần lương
cùng là kế toán hãy thương
đòi tiền cũng chỉ lẽ thường mà thôi !
Xem thêm
Thích
Trả lời
03/07/2014
Đăng
diepnh1979Vài lời nhắn gửi true milk
Đừng để đối tác buồn thiu thế này
Chúng ta đã có cơ may
Được làm bạn hữu bắt tay thương trường
Bảo vệ làm bác trả lương
Anh em chiến đấu cung đường nghệ an
Doanh nghiệp TH vẻ vang
KTC nhận có màng chi đâu
Giờ đây tiền chuyển hơi lâu
Chưa bao giờ thấy lo âu thế này
KTC phải loay hoay
Khi TH nói chúng mày đợi anh
Mong TH chuyển cho nhanh
Tiền lương dịch vụ để anh em mừng
KTC hiểu ..thế nhưng
Cũng là doanh nghiệp với từng này quân
Giờ đây thoáng chút phân vân
Chắc TH hiểu em cần tiền lương
Hợp đồng,dấu đỏ,thương trường
cung cấp dịch vụ đâu phường bỏ đi
KTC chẳng thấy gì
Đã hơn hai tháng...lẽ gì..true milk ?
Hi vọng TH trong chiều
Chuyển tiền dịch vụ ít nhiều cũng vui
Đừng để đối tác ngậm ngùi
KTC cũng thấy vui mà làm !
Xem thêm
Thích
Trả lời
03/07/2014
Đăng
diepnh1979tình yêu mình anh còn nhớ chứ
lời hẹn thề ai đó trao ai
ngẩn ngơ trong bóng đêm dài
bóng em lặng lẽ u hoài chờ mong
có trách chi đâu lỡ nhịp đường
phận liễu đâu nào dám trách than
chỉ mong duyên chẳng lỡ làng
mai này tình lại có chàng có ta
anh là gió chẳng nơi dừng lại
em là mây quyện gió trên trời
xin anh chỉ tỏ một lời
ngàn năm em vẫn yêu người mà thôi
Xem thêm
Thích
Trả lời
02/07/2014
Đăng
diepnh1979Em trở về tìm lại giấc mơ xưa
Hàn gắn lại vết thương chưa kín miệng
Tình chúng ta như cánh diều chao liệng
Nó đang cần,cần lắm một bàn tay
Em đi tìm ngay chốn cũ này đây
Bóng ai đứng đợi em như đã hứa
Biết là sai..nên nào đâu bào chữa
Chỉ dám mong anh ngoái lại một lần
Anh nhớ không cây nhỏ ở ngoài sân ?
Giờ đã nở ra cánh hồng đẹp đẽ
Bông hoa ấy muôn đời sau vẫn thế
Chỉ đợi chờ..một người đấy..là anh
Xin anh đừng vội vã bước đi nhanh
Em vụng dại sợ không theo kịp bước
Hãy thứ tha cho một lần ngỗ ngược
Vì em đã về..về lại giữ chân anh !
Xem thêm
Thích
Trả lời
02/07/2014
Đăng
diepnh1979kỉ niệm còn đây ai nhớ mong?
đêm khuya ngân một tiếng tơ lòng
liễu buông cành ở bên sông ấy
em khóc cho em phận má hồng
chia loan rẽ phượng thế là xong
dã tràng xe cát mắt lưng tròng
sóng xô như trút ngàn cơn giận
ai biết biển chiều đang mưa giông
có còn vướng lại chút gì không
héo hắt tim em chốn khuê phòng
đa đoan cho phận hồng nhan bạc
em tiếc cho mình thân long đong
Xem thêm
Thích
Trả lời
02/07/2014
Đăng
diepnh1979Ánh trăng
Một bóng hao gầy
Liễu buông cành rủ
Đợi mây chân trời
Cung đàn buông một tiếng rơi
Nghe như tiếng khóc thương người xa xăm
Lửa tình
Âm ỉ bao năm
Đợi chờ ai mãi
Băn khoăn riêng mình
Đôi môi vắng nụ cười xinh
Mong cho ta một chữ tình mà thôi
Biết không
Ai đó người ơi
Em nơi đây đợi
Một lời của anh
Ước sao cơn gió an lành
Vuốt ve mái tóc mong manh hao gầy
Rượu tình không uống mà say
Nụ hồng em vẫn đợi ngày nở hoa !
Xem thêm
Thích
Trả lời
02/07/2014
Đăng
diepnh1979Ngẩn ngơ
Trong ánh nắng chiều
Nhớ ai từng nói
Tiếng yêu riêng mình
Vô tình anh cứ lặng thinh
Nên buông rơi một bóng hình lạ quen
Xưa anh
Thích vuốt tóc em
Dịu dàng e ấp
Môi mềm ngọt môi
Bây giờ thì đã xa xôi
Phải chăng anh đã quên rồi ngày xưa
Giận hờn
Trời đổ cơn mưa
Hay là nước mắt
Em vừa đánh rơi
Biết không..ai đó..người ơi
Còn nguyên nơi đấy một trời yêu thương
Sá chi thân gái dặm trường
Nguyện làm mưa ướt con đường anh đi !
Xem thêm
Thích
Trả lời
02/07/2014
Đăng
diepnh1979sáng nay vừa mở mắt ra
kế toán nó báo : anh à..thiếu lương
vẫn còn thằng dũng,thằng cường
thằng long gọi điện sếp thương em nghèo
mấy tháng em đói mốc meo
tiền về tài khoản hết veo trong ngày
tiền nhà,tiền điện,tiền cây
tiền ăn,tiền trọ,tiền may áo quần
còn tiền làm lại cái sân
chót hứa với vợ đã mần chi đâu
nghe xong mà nặng cả đầu
các chú đau một anh đau gấp mười
mấy hôm nay chả dám cười
vợ anh cứ bảo anh người trên mây
vài hôm tiền trả về đây
anh sẽ chuyển gấp trong ngày nhanh thôi
hãy nghe anh nói một lời
văn phòng còn có vài người chậm lương
hi vọng doanh nghiệp họ thương
công ty ta bé mà lương đưa về
ít nhiều cũng chẳng dám chê
miễn sao tiền đủ trả về các em
còn anh đói mãi cũng quen
mấy hôm nay chẳng mon men về nhà
vợ anh mà cáu lại la
không tiền đừng có về nhà ăn cơm
đi ngủ đừng có mà thơm
có tiền tôi hết dỗi hờn anh ngay
đôi lời tâm sự này đây
các chú thông cảm vài ngày là xong
doanh nghiệp ơi..em đang mong
ít nhiều cũng chuyển vài đồng cho em
Xem thêm
Thích
Trả lời
02/07/2014
Đăng
Xem thêm bình luận
Xóa bài viết.
Bạn có chắc muốn xóa bài viết này không?
Là thành viên của Muare bạn sẽ được
Kinh doanh mọi lúc mọi nơi trên Muare
Bán hàng hiệu quả với thị trường 50.000 khách hàng tiềm năng hoạt động hàng ngày trên Muare
Mua hàng hóa với giá trị hời tại hơn 1.000 shop uy tín
Tham gia cộng đồng thương mại hoạt động nhộn nhịp bậc nhất